Tổng hợp hình ảnh Bắc – Trung – Nam: Đồng hành cùng Luật sư Lê Quốc Quân. - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
1 tháng 10, 2013

Tổng hợp hình ảnh Bắc – Trung – Nam: Đồng hành cùng Luật sư Lê Quốc Quân.

TNCG (1/10/2013)- Nghệ An: Mặc dầu đã và đang phải oằn mình gánh chịu bao đau thương bởi sự đàn áp dã man của nhà cầm quyền đối với Giáo phận Vinh. Và hiện tại, nhà cầm quyền đang dùng các em sinh viên để sẵn sàng cho chiến dịch đàn áp mới của mình nhưng sức mạnh của bạo quyền đã không thể làm lung lay được tình liên đới, sẻ chia, bênh vực lẽ phải…của người dân xứ Nghệ.
Biến cố đau thương Mỹ Yên vẫn còn đó, bất công, gian trá và độc ác vẫn luôn hoành hành. Nhất là phiên tòa dàn dựng để hòng bỏ tù bằng được người con thân yêu của quê hương Gp Vinh- Ls Lê Quốc Quân, bất chấp pháp lý cũng như đạo lý. Vì thế, suốt thời gian qua, mặc dầu nhà cầm quyền đã dùng chiêu bài “hoãn xét xử vì thẩm phán phải đi cấp cứu” để làm nản chí những người quan tâm nhưng điều đó đã không ngăn được tình liên đới của mỗi con tim đang khao khát sự thật, hòa bình và công bằng. Cụ thể là suốt 9 tháng qua, trên quê hương Gp Vinh luôn có các thánh lễ và thăp nến cầu nguyện hướng về người con thân yêu của mình.

Mấy ngày nay, mặc dầu trời đang mưa bão nhưng các giáo xứ vẫn tổ chức cầu nguyện, giới thiệu và nói về phiên tòa dàn dựng này đến đông đảo các thành phần nhân dân.

Sau đây là tổng hợp một số hình ảnh khắp nơi thắp nến cầu nguyện và hướng về Ls Lê Quốc Quân trong hai ngày 29, 30/10/2013

Từ quê hương Nghệ An:
Hình ảnh từ giáo xứ Phúc Lộc:
Trình chiếu giới thiệu về Ls Lê Quốc Quân cũng như nói về phiên tòa dàn dựng của nhà cầm quyền

 Hình ảnh từ giáo xứ: Thanh Xuân

 Hình ảnh từ giáo xứ: Yên Hòa

Hình ảnh từ giáo xứ: Mẫu Lâm


Giáo xứ Thu Chỉ:

 Giáo xứ Thịnh Lạc:


Giáo xứ Phú Linh:




Giáo xứ Hòa Thắng:


Từ Hà Nội:

 Từ Sài Gòn:







Tổng hợp hình ảnh Bắc – Trung – Nam: Đồng hành cùng Luật sư Lê Quốc Quân. Reviewed by Unknown on 10/01/2013 Rating: 5 TNCG (1/10/2013)- Nghệ An: Mặc dầu đã và đang phải oằn mình gánh chịu bao đau thương bởi sự đàn áp dã man của nhà cầm quyền đối với Giá...

Không có nhận xét nào: