Bà Bùi Hằng Được Gặp Luật Sư - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
31 tháng 3, 2014

Bà Bùi Hằng Được Gặp Luật Sư

Mặc Lâm, RFA: Sáng 31 tháng 3, luật sư Trần Thu Nam cùng với con của bà Bùi Minh Hằng đã đến trại tạm giam An Bình để luật sự gặp và làm việc với bà Hằng sau 47 ngày kể từ ngày bà bị bắt. Luật sư Trần Thu Nam cho biết tình trạng sức khỏe hiện nay của bà sau nhiều ngày tuyệt thực như sau:

Sức khỏe của chị ấy rất là yếu. Chị rất gầy vì suy sụp thể xác sau một thời gian nhịn ăn rất dài. Theo chị nói là ngày hôm nay chị mới ăn lại. Chị ấy đi thì phải có hai người xốc nách hai bên mới ra được phòng hỏi cung.

Chúng tôi hỏi Luật Sư Nam về tin tức nói rằng bà Hằng tố cáo thượng tá Lê Hoàng Dũng đã đánh đập bà rất nặng nề có chính xác không LS Nam cho biết:

Cái ngày hôm chị ấy bị bắt thì nhiều người dàn quân ra để mà gây sự thì ông này ông ấy đến để bắt chị ấy về. Trong lúc bắt chị ấy về thì ông ấy đánh chị chứ không phải đánh trong lúc hỏi cung.

Cụ thể tố cáo ông Lê Hoàng Dũng là phó thủ trưởng công an Lấp vò đã đánh chị Hằng, nhưng bây giờ lại chính là người ký lệnh khởi tố.Cụ thể tố cáo ông Lê Hoàng Dũng là phó thủ trưởng công an Lấp vò đã đánh chị Hằng, nhưng bây giờ lại chính là người ký lệnh khởi tố.ông Lê Hoàng Dũng là phó thủ trưởng công an Lấp vò đã đánh chị Hằng, nhưng bây giờ lại chính là người ký lệnh khởi tố. Tôi sẽ làm đơn kiến nghị về việc này, mọi việc sẽ cập nhật sau.Ông Lê Hoàng Dũng phó thủ trưởng công an huyện Lấp Vò lại là người ký quyết định khởi tố bà Bùi Hằng nên không khỏi bị nghi ngờ có động cơ trả thù khi khép bà vào tội gây rối trật tự công cộng. Thực tế là bà cùng với mọi người vẫn ngồi trên xe không bước xuống mặt đường thì làm sao gây rối. LS Trần Thu Nam cho biết:

Thế mới là lạ. Chị ấy là một nạn nhân chứ đâu phải là người phạm tội?

Riêng vể việc tạm giam một người đến 47 ngày nhưng công an Lấp Vò không cho gia đình biết bất cứ tin tức gì cũng như không cho gặp mặt LS Trần Thu Nam giải thích:

Theo quy định của Việt Nam thì nó đang tờ mờ ở chỗ đó, nó chưa được rõ ràng chỗ đó. Theo quy định cơ quan nào thụ lý thì cơ quan đó cho người nhà gặp nhưng nó không có một điều khoản nào bắt buộc phải cho gặp cả. Có nghĩa là công an nếu thấy rằng không có vấn đề tiết lộ bí mật gì thì họ đồng ý cho gặp. Nếu có quy định bắt buộc phải cho gặp thì mới được nhưng bây giờ luật Việt Nam nó chưa hoàn thiện nó vẫn thiếu sót cho nên họ mới có cớ gây khó khăn cho các thân nhân, gia đình những người bị tạm giam.

Con trai của Bà Bùi Hằng là Trần Bùi Trung sáng hôm nay cùng đi với LS mong muốn được gặp mẹ nhưng cuối cùng bị công an bắt giữ với lý do gây rối. LS Trần Thu Nam kể:

Cho đến cùng thời gian buổi sáng nay, lúc tôi vào thì anh Trung đứng ngoài anh ấy có yêu cầu được gặp mẹ thế nhưng không được chấp nhận nên anh ấy có gào lên nên đang bị tạm giữ. Tôi đang ngồi ngoài để chờ xem như thế nào.
Luật sư Trần Thu Nam cho biết mức án của bà Bùi Hằng có thể lên tới 3 năm và tòa sẽ mở ra xét xử chậm lắm trong vòng một tháng:

Hiện nay thì chị Hằng không nhận tội nên vấn đề giảm án không đặt ra và chị cho rằng mình là nạn nhân của một âm mưu gì đó còn khi bị kết án thì mức cao nhất có thể ba năm tù.

Mặc Lâm tường trình từ Bangkok Thái Lan.---------------------------------


 Chị Bùi Hằng Đã Ăn Trở Lại Sau Thời Gian Dài Tuyệt Thực - Bé Trung Bị Bắt

Nguyễn Trung Tôn: Theo nguồn tin từ luật sư Trần Thu Nam cho biết thì sáng nay vào lúc 4h , luật sư cùng cháu Trung con chị Bùi Minh Hằng từ Sài Gòn xuống trại giam An Bình tỉnh Đồng Tháp, để luật sư Nam tham gia buổi lấy cung của công an huyện Lấp Vò đối với chị Bùi Mình Hăng.

Khi hai người tới nơi thì đã 8h sáng, tuy nhiên chỉ mình luật sư Nam được vào trại theo thủ tục dành cho luật sư bào chữa (cháu Trung phải đứng ngoài cổng trại).

Sau khi kết thúc buổi lấy lời khai của công an đối với chị Bùi Thị Minh Hằng luật sư Nam ra công trại thì không thấy cháu Trung đâu, luật sư gọi điện thoại cho cháu không được nên đã hỏi thăm những người xung quanh khu vực đó thì được biết: Khi luật sư Nam vào trong thì cháu Trung đi vào khu nhà hành chính của trại giam để yêu cầu cho gặp mẹ thì bị gác cổng lôi ra ngoài, Sau đó Trung có gào "Mẹ ơi con Trung đây..." Trung có đập đầu hoặc tay vào cổng trại, tiếp theo là Công an xã đến bắt cậu đi.

Biết được thông tin này, luật sư Nam đã tới công an xã An Bình để tìm hiểu. Tại đây lãnh đạo công an xã tránh mặt, nhưng lại có rất nhiều công an giao thông và lực lượng an ninh và cảnh sát cầm máy quay để chụp hình luật sư. Vì không gặp được lãnh đạo của công an xã An Bình, bản thân chỉ đi một mình nên luật sư Nam đã quay về quán nước để trông đồ đạc cho cháu Trung. Luật sư đang đợi có thêm người tới sẽ tiếp tục vào công an xã An Bình để yêu cầu họ cho biết về tình hình của cháu Trung.

Về tình hình sức khỏe của chị Bùi Thị Mình Hằng thì theo luật sư cho biết rằng: Chị đã tuyệt thực trong thời gian dài và hôm nay mới ăn trở lại. Mặt chị gầy quắt lại, sức khỏe yếu trầm trọng nhưng tinh thân rất cương quyết. Khi đưa chị ra phòng cung phải có 2 người sốc 2 bên.

Chị Hằng liên tục tố cáo công an đã đánh đập chị và những người đi cùng, chị tố cáo cụ thể ông Lê Hoàng Dũng là phó thủ trưởng công an huyện Lấp Vò là người đã đánh chị, nhưng nay lại là người ký lệnh khởi tố chị trong vụ án này.

Luật sư Nam cho biết với tư cách là luật sư của chị Bùi Thị Minh Hằng anh sẽ có kiến nghị với cơ quan chức năng về vấn đề này .

Tôi xin kính chuyển tới quý đọc giả cùng các tổ chức theo dõi nhân quyền trên toàn thế giới hãy tiếp tục lên tiếng bênh vực chị và bảo vệ những người trong nước đang tích cực tham gia đấu tranh cho cho quyền làm người tại Việt Nam được thực thi.

Thanh hóa ngày 31/3/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 01628387716
Email: nguyentrungtonth@gmail.com
Bà Bùi Hằng Được Gặp Luật Sư Reviewed by Unknown on 3/31/2014 Rating: 5 Mặc Lâm, RFA: Sáng 31 tháng 3, luật sư Trần Thu Nam cùng với con của bà Bùi Minh Hằng đã đến trại tạm giam An Bình để luật sự gặp và làm...

Không có nhận xét nào: