Trương Minh Tam: Lời cảm ơn của Mẹ Nga- mẹ của tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu:
Sau chuyến đi Vũng Tàu tìm hiểu tin tức tù nhân Đặng Xuân Diệu về, tôi có ghé thăm mẹ Trần Thị Nga, chúc Tết mẹ. Mẹ Nga nhờ tôi chuyển lời cảm ơn tới tất cả mọi người, các tổ chức trong và ngoài nước, trong thời gian qua đã quan tâm tới Đặng Xuân Diệu và gia đình. Sự quan tâm đó đã buộc chính quyền Việt Nam bước đầu phải cải thiện tình trạng giam cầm tồi tệ đối với Đặng Xuân Diệu trong hơn 3 năm qua,đồng thời là nguồn động viên quý giá đối với Diệu cũng như gia đình vững tin bước tiếp trên con đường tranh đấu. Nhân dịp Xuân mới, mẹ Nga thay mặt gia đình xin gửi lời chúc đầu năm tới toàn thể mọi người, kính chúc mọi người một năm mới Sức khỏe, hạnh phúc và đoàn kết trên con đường đấu tranh với chế độ độc tài Việt Nam.
Sau chuyến đi Vũng Tàu tìm hiểu tin tức tù nhân Đặng Xuân Diệu về, tôi có ghé thăm mẹ Trần Thị Nga, chúc Tết mẹ. Mẹ Nga nhờ tôi chuyển lời cảm ơn tới tất cả mọi người, các tổ chức trong và ngoài nước, trong thời gian qua đã quan tâm tới Đặng Xuân Diệu và gia đình. Sự quan tâm đó đã buộc chính quyền Việt Nam bước đầu phải cải thiện tình trạng giam cầm tồi tệ đối với Đặng Xuân Diệu trong hơn 3 năm qua,đồng thời là nguồn động viên quý giá đối với Diệu cũng như gia đình vững tin bước tiếp trên con đường tranh đấu. Nhân dịp Xuân mới, mẹ Nga thay mặt gia đình xin gửi lời chúc đầu năm tới toàn thể mọi người, kính chúc mọi người một năm mới Sức khỏe, hạnh phúc và đoàn kết trên con đường đấu tranh với chế độ độc tài Việt Nam.
Không có nhận xét nào: