TIN BUỒN
Chúng tôi vô cùng xúc động và kính tiếc báo tin:
Nhà hoạt động xã hội, Cựu chiến binh
Chúng tôi vô cùng xúc động và kính tiếc báo tin:
Nhà hoạt động xã hội, Cựu chiến binh
Ông NGUYỄN ANH DŨNG
sinh năm 1946,
Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù gia đình hết lòng chăm sóc cứu chữa, bạn bè hết sức quan tâm nhưng do bệnh nặng ông đã không qua khỏi và giã biệt trần thế hồi 1h20 ngày 29/7/2014 (tức ngày 3 tháng 7 năm Giáp Ngọ), hưởng thọ 68 tuổi.
Tang lễ tổ chức tại nhà riêng ở làng Nhân Chính - Q.Thanh Xuân - Hà Nội.
12h00 ngày 29.7.2014: Phát tang, sau đó là lễ viếng.Lễ truy điệu: 06h00 ngày 31.7.2014.
Chuyển cữu lúc 6h30 ngày 31/7/2014. Hóa thân về cõi vĩnh hằng tại Đài Hóa thân Hoàn vũ, Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.
* * *
Ông Nguyễn Anh Dũng mất đi là một tổn thất lớn đối với các phong trào xã hội dân sự của Việt Nam.Chúng tôi thành kính dâng lời cầu nguyện linh hồn Ông Nguyễn Anh Dũng thanh thản về cõi vĩnh hằng, và phù hộ cho đất nước thoát khỏi cơn hiểm nghèo dưới vòng kiềm tỏa của Trung Cộng; phù hộ cho vợ con, gia đình được an khang; và phù hộ cho anh em chiến hữu thêm nhiều sức mạnh và sự bền bỉ, kiên cường.
Xin nghiêng mình chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Anh Dũng trước mất mát lớn lao này!
Theo Blog Tễu
Không có nhận xét nào: