TNCG: Người ta nói “xa mặt cách lòng” để chỉ tình cảm có thể bị
phai nhạt đi theo thời gian nếu ta không giữ liên lạc với nhau. Hôm nay em đã
chứng kiến điều ngược lại, dù xa nhau vạn dặm nhưng tấm lòng vẫn hướng về nhau.
Người anh đó đã hơn 4 năm rồi chúng em không gặp, không nói chuyện, không trao
đổi thư từ. Vì tiếng gọi của lương tâm, tiếng gọi của tổ quốc anh đã hy sinh lợi
ích của mình để đấu tranh cho quyền con người, cho những con người “thấp cổ bé
miệng”. Chế độ độc tài không thể chấp nhận một con người nhỏ bé như thế mà lại
dám lên tiếng đụng chạm đến mình. Cộng sản đã bắt và kết án anh 13 năm tù giam.
Người anh đó là Fx Đặng Xuân Diệu. Nay dù xa nhưng chúng ta vẫn gần gũi nhau
trong tinh thần. Mời quý vị tiếp tục đọc những tâm tình của 1 người em gửi TNCG nói về TNLT Đặng Xuân Diệu.
![]() |
Thân hữu Nghệ An mừng bổn mạng Fx Đặng Xuân Diệu |

Cũng giống em, blogger Paulus
Lê Sơn cũng nhận ra nơi anh sự đơn sơ giản dị. Có ai ngờ một giám đốc mà lại ở
nơi bình thường. Nhà mình thì vẫn ở ngôi nhà cấp bốn ọp ẹp, ăn uống một cách
rất thanh đạm. Em cũng cảm nhận được sự ấm áp và chân thành của anh trong cách
đối nhân xử thế.

Em đặc biệt ấn tượng về lòng
tự trọng cao đẹp của anh, cái tâm và cái tầm ẩn nơi vẻ ngoài khiêm tốn của anh.
Những câu nói đầy triết lý nhân văn được anh diễn tả một cách ngắn gọn và dễ
hiểu. Em nhớ lần đó, trong chuyến đi anh đã nói với em “ai mà chẳng có khó
khăn, cái khác biệt là cách mà em đối diện với nó. Em sẽ vượt qua những sóng
gió hay là để sóng gió vùi lấp em. Điều đó tùy em lựa chọn”. Em nhận ra tinh
thần lạc quan và niềm tin của anh vào Chúa, niềm tin vào con người. Và anh có
một sức hút để những ai gặp anh sẽ khó lòng lãng quên.
Em được biết ở nơi lao tù anh
vẫn không ngừng chiến đấu cho quyền lợi của tù nhân. Ước chi anh noi gương
thánh bổn mạng Phanxico Xavie, tiếp tục can đảm loan báo Tin Mừng trong nơi u
ám đó.
Cầu chúc anh luôn an vui
trong Chúa – Đấng mà anh luôn tin yêu và hy vọng.
Nhớ anh,
Người
em xứ Nghệ
(Xin được lấy câu nói của Paul Trần Minh Nhật đặt điêu tề cho bài chia sẻ)
Không có nhận xét nào: