Phóng sự ảnh: Thái Hà thắp nến cầu nguyện cho bốn thanh niên công giáo sắp ra tòa - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
20 tháng 5, 2012

Phóng sự ảnh: Thái Hà thắp nến cầu nguyện cho bốn thanh niên công giáo sắp ra tòa


TNCG - Hôm nay Chủ nhật ngày 20/5/2012 Cộng đoàn giáo dân tại Thái Hà đã tổ chức lễ thắp nến cầu nguyện cho các Thanh Niên công giáo sắp bị đem ra xét xử.

Vào lúc này chúng tôi đang đánh những dòng chữ này thì Thánh lễ đang bắt đầu. Sau thánh lễ sẽ là giờ thắp nến cầu nguyện và chúng tôi sẽ đưa tin cập nhật về vấn đề này.

Như tất cả chúng ta đã biết, có 4 thanh niên công giáo Vinh là Nguyễn Hoàng Phong, Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Chu Mạnh Sơn hiện đang bị giam tại trại giam Nghi Kim, Nghệ An đang sắp sửa bị đem ra xét xử vào ngày Thứ 5 ngày 24 tháng 5 tới. (TNCG)

Số lượng người tham dự thánh lế hôm nay có thể lên đến 3000 người. Nhiều người đứng tràn ra đường phía ngoài nhà thờ. Đây là thánh lễ đồng tế gồm Cha Chính xứ Phó Bề Trên Giuse Nguyễn Văn Phượng, Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh và Cha Lộc. Cha Quỳnh đang giảng lễ. Ngài nhấn mạnh đến sự hiệp nhất và các thủ đoạn chia rẽ của thế gian và sự dữ. Ngài kêu gọi bảo toàn sự hiệp nhất và hướng về các anh em là những phần chi thể liên kết với tất cả mọi người đang sắp bị đem ra xét xử

Sau đây là một số bức ảnh về thánh lễ và thắp nến cầu nguyện:

























Thanhnienconggiao's blog


Phóng sự ảnh: Thái Hà thắp nến cầu nguyện cho bốn thanh niên công giáo sắp ra tòa Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 5/20/2012 Rating: 5 TNCG - Hôm nay Chủ nhật ngày 20/5/2012 Cộng đoàn giáo dân tại Thái Hà đã tổ chức lễ thắp nến cầu nguyện cho các Thanh Niên công giáo s...

1 nhận xét:

  1. Xin hiệp thông cùng anh chị em tại giáo xứ Thái Hòa cùng thân nhân của 4 thanh niên công giáo Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Hoàng Phong, Trần Hữu Đức và Đậu Văn Dương. Xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân để các bạn luôn là chứng tá trung kiên của Tình Yêu và Công Lý. Xin Mẹ Maria là Đấng Phù Trợ Các Tín Hữu chúc phúc và luôn nâng đỡ các bạn trong lúc gặp khó khăn khi phải đương đầu với bọn quỹ dữ đội lốt người.

    Trả lờiXóa