
Trong Thánh lễ hôm nay, Linh mục
JB. Đinh Công Đoàn đã chia sẻ về “sự bình an” mà đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập. Ngài
nhấn mạnh: sẽ không có “bình an” đích thực nếu chúng ta không được sống trong sự
thật, công lý và hòa bình. Nói như vậy để thấy rõ hơn xã hội Việt Nam ngày hôm
nay. Và hai từ “bình an” quả là rất xa vời với mỗi người dân chúng ta. Đây là một
thực tế đang diễn ra hàng giờ, hàng phút. Bất cứ ai đi đâu, làm gì, kể cả trong
giấc ngủ cũng nơm nớp lo sợ. đi xe ra đường thì sợ công an; đi buôn thì sợ bị
phạt vì không đút lót; đi chơi, đi đám cưới thì sợ bị cướp, bị đánh; nói gì thì
phải nhìn trước ngó sau vì sợ bị qui cho là suy thoái tư tưởng, phản động. Điển
hình như Luật sư Quân. Anh là một doanh nhân làm ăn chân chính bằng tài trí,
làm lợi cho quốc gia dân tộc, là một doanh nghiệp luôn đi đầu trong việc đóng
thuế. Nhưng vì anh không sống cho riêng mình, luôn mong mỏi và tìm cách để góp
phần thúc đẩy xã hội phát triển…và vì thế, nhà cầm quyền cảm thấy bất an nên đã
bắt bớ và giam cầm anh với tội danh gán ghép “trốn thuế”.
Ngài kêu gọi mọi người hãy đồng
hành với người con thân yêu của quê hương. Hãy cầu nguyện để anh luôn được bình
an đích thực phát xuất từ Thiên Chúa. Hãy đến tham dự phiên tòa ‘công khai” để
sẻ chia đau khổ mà Ls Quân đang phải gánh chịu cũng như để thể hiện trách nhiệm
của một công dân đối với đất nước.
Ngài cũng kêu gọi mọi người cầu
nguyện cho chính quyền Đảng cộng sản VN. Bởi thiếu vắng Công lý, Sự thật nên họ
luôn nơm nớp lo sợ. Họ sợ sự xấu xa, độc
ác, ngu dốt, tham lam của mình bị phơi bày khi có những tấm gương phản chiếu. Và
vì lo sợ nên họ luôn ra tay đàn áp.
Thánh lễ và buổi thắp nến cầu
nguyện kết thúc lúc 21h30 trong vang vọng trong lời “Kinh Hòa Bình” hòa quyện với
những ánh nến lung linh đã làm tan biến khung cảnh tĩnh mịch vốn có nơi đây.
Không có nhận xét nào: