Người Dân Philippines Phải “Mót” Thức Ăn Bên Xác Chết - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
11 tháng 11, 2013

Người Dân Philippines Phải “Mót” Thức Ăn Bên Xác Chết

11.11.2013: Những người sống sót sau siêu bão Hải Yến ở Philippines đang phải lục lọi, đào bới, thậm chí “mót” cả thức ăn gần thi thể các nạn nhân để sinh tồn.

Hai ngày sau khi siêu bão Haiyan (bão Hải Yến), một trong số các cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở Philippines có thể đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng, những người sống sót tiếp tục đối mặt với nỗi kinh hoàng của việc phải cướp bóc, giành giật để sinh tồn.

Ở ngoại ô Tacloban, nơi cơn bão Hải Yến vừa san phẳng mọi thứ, người đàn ông tên Edward Gualberto vô tình giẫm lên một thi thể khi đang tìm kiếm thực phẩm trên đống đổ nát của một ngôi nhà.

 Đám đông trèo qua hàng rào, xông vào một trung tâm mua sắm để cướp bóc.

Không mặc gì ngoài một chiếc quần đùi, ông bố có 4 người con vừa nhặt nhạnh, vừa xin lỗi vì hành động mà ông gọi là ăn cắp của người đã chết.

Thi thể một nạn nhân xấu số nằm trên bậc thang, phía trên, những người sống sót đang tìm thực phẩm chống đói.

“Tôi là một người tốt. Nhưng nếu bạn không có gì bỏ bụng trong 3 ngày, bạn cũng sẽ phải làm những điều đáng xấu hổ để tồn tại”, Gualberto nói khi đào bới xung quanh các mảnh đổ vỡ và đám ruồi bu quanh thi thể những nạn nhân xấu số. “Chúng tôi không có đồ ăn, chúng tôi cần nước và mọi thứ để tồn tại”.

Sau nửa ngày tìm kiếm, ông đã nhét đầy một túi những thứ thiết yếu nhất, từ spaghetti, bia, chất tẩy rửa, xà phòng, đồ hộp cho đến bánh quy và kẹo.

“Cơn bão này đã tước đoạt cả phẩm giá của chúng tôi… nhưng tôi vẫn còn có gia đình và tôi rất biết ơn vì điều đó”, ông nói.

Người dân ở Tacloban đang phá cửa ngoài của một cửa hàng để lấy thực phẩm.

Tại các nơi khác ở Tacloban, những người sống sót cũng trở nên điên cuồng và kích động vì thiếu lương thực, nước uống. Tình trạng ngày càng phức tạp khi hầu hết lực lượng cảnh sát thành phố vẫn chưa quay trở lại công việc sau cơn bão.

Giống như Gualberto, nhiều người cho biết họ đã không có gì ăn kể từ khi cơn bão Hải Yến tràn vào. Trong khi đó, các cơ quan chức năng thừa nhận không có đủ nguồn hàng cứu trợ cung cấp cho thành phố.

Hơn 330.900 người không có nơi ở, 4.3 triệu người bị ảnh hưởng bởi siêu bão quét qua Philippines.

Cảnh hoang tàn sau bão Hải Yến.

Một số người đã dùng búa đập vỡ những cánh cửa kính và phá rào chắn thép để xông vào các cửa hàng, trung tâm mua sắm cướp bóc.

Một chủ cửa hàng thịt tuyệt vọng giơ khẩu súng ngắn lên uy hiếp nhưng cũng không thể ngăn được đám đông tràn vào cướp thực phẩm. Đám đông đói khát hoàn toàn phớt lờ người đàn ông vừa gào thét, vừa vung khẩu súng lên không trung.

 
3 đứa trẻ kéo về những túi thực phẩm tìm thấy trong một cửa hàng ở Tacloban.

Ngay gần đó, chủ một cửa hàng bánh ngọt mô tả trận cướp bóc như một “tình trạng hỗn loạn”: “Không có nhân viên an ninh, hàng cứu trợ đến quá chậm. Mọi người đều bẩn thỉu, đói khát. Nếu tình trạng này kéo dài chỉ vài ngày nữa thôi thì họ sẽ bắt đầu giết nhau”.

Các nhóm cứu trợ đang tìm mọi cách tiếp cận những người còn sống sót để cung cấp thực phẩm, nước uống.

Trong khi đó, trên các con đường tan hoang sau siêu bão, đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ bước đi vật vờ dọc những con đường ngổn ngang xe ô tô bị lật, cột điện đổ. Một số vừa đi vừa bịt mũi, một số khác thì nôn thốc vì mùi thi thể bắt đầu phân hủy.

Mùi thi thể thối rữa nồng nặc khiến người đi đường phải bịt mũi.

Trước tình trạng đó, Tổng thống Philippines cho biết đã điều động lực lược vũ trang tới giải quyết tình trạng cướp bóc và hiểm họa bất ổn về an ninh.

Theo Tri thức trẻ

Người Dân Philippines Phải “Mót” Thức Ăn Bên Xác Chết Reviewed by Unknown on 11/11/2013 Rating: 5 11.11.2013: Những người sống sót sau siêu bão Hải Yến ở Philippines đang phải lục lọi, đào bới, thậm chí “mót” cả thức ăn gần thi thể các...

Không có nhận xét nào: