Công An Bình Dương Đánh Dân Thô Bạo - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
19 tháng 1, 2014

Công An Bình Dương Đánh Dân Thô Bạo

VRNs (19.01.2014) – Sài Gòn – Chiều ngày 16/01/2014 bà Nguyễn Thị Kim Thu ở xã Minh Thạnh – Huyện Dầu Tiếng – Tỉnh Bình Dương đến văn phòng Công Lý Hòa Bình cho biết, vào ngày 15 tháng 01 năm 2014 bà Thu cùng với 2 người bạn (cùng là dân oan) đến UBND Tỉnh Bình Dương để xin vào gặp ông phó chủ tịch tỉnh là ông Trần Văn Nam để yêu cầu giải quyết vụ án oan sai mà bà đã kêu cứu suốt 12 năm nay nhưng nhóm công an hơn 40 người không cho bà vào trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh và đã ra tay đàn áp khống chế, kẹp cổ, bấm huyệt rồi bắt tống lên xe tải chở đi.

Bà Thu cho biết chi tiết: Khi công an không cho vào ủy ban, vì quá bức xúc nên bà đả kêu “Yêu cầu ông Trần Văn Nam phó chủ tịch hảy trả lời vể việc đối thoại của tôi tháng 2 năm 2012, tôi đã chờ đợi ông nay hai năm rồi, tại sao ông không ra quyết định giải quyết cho tôi, tôi yêu cầu ông hảy trả lời bằng văn bản” thì ngay lập tức có hơn 40 công an vào xô xát, kẹp cổ rồi bấm huyệt khiến cho cánh tay phải bị liệt và bầm tím, hành động của công an là dùng quyền lực để đàn áp dân chứ không phải do dân vì dân, công an bảo vệ tham nhũng chứ không phải bảo vệ dân oan, sau khi khống chế được bà Thu thì công an cho lên xe rồi chở về phòng tiếp dân và lập biên bản cho rằng bà Thu đi không đúng nơi đúng chỗ, khi ấy bà Thu yêu cầu công an xin giấy hưởng dẩn để đến cơ quan nào cho đúng chổ mà có thể giải quyết được vụ án oan sai cho bà và bà có trình ra chứng từ mà ông Trần Văn Nam đả từng làm việc với bà hồi tháng 3 năm 2012, xét thấy công an lập biên bản không đúng sự việc nên bà Thu đã không ký nhận.

Bà Thu cho biết thêm, trong nhóm công an đàn áp ấy không có ai đeo bảng tên hết và bà chỉ biết có hai viên công an là anh Thông là phó phòng tiếp dân và anh Long, khi bị đàn áp bà Thu đã kêu cứu nhưng tất cả đều làm ngơ.


Về vụ án oan sai của bà Thu, bà cho biết chính quyền và công an đã cấu kết với nhau làm hồ sơ khống rồi đến bắt con trai của bà đi, và bà đã kêu oan từ đó đến nay là 12 năm rồi mà không được giải quyết. Vì nhà nghèo, vì danh dự và vì công lý nên bà đã phải bán nhà đất của mình để làm lệ phí đi kêu oan cho con trai mình. Bà Thu mong muốn chính quyền tỉnh Bình Dương phải giải quyết vụ việc, còn nếu không thì phải trả lời bằng biên bản là không giải quyết



Bà Nguyễn Thị Kim Thu cùng với 2 người bạn cùng là dân oan tỉnh Bình Dương

AL, vp. CLHB
Công An Bình Dương Đánh Dân Thô Bạo Reviewed by Unknown on 1/19/2014 Rating: 5 VRNs (19.01.2014) – Sài Gòn – Chiều ngày 16/01/2014 bà Nguyễn Thị Kim Thu ở xã Minh Thạnh – Huyện Dầu Tiếng – Tỉnh Bình Dương đến văn p...

Không có nhận xét nào: