Xuất Khẩu Tù Nhân Lương Tâm, Đổi Lấy Vũ Khí - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
22 tháng 10, 2014

Xuất Khẩu Tù Nhân Lương Tâm, Đổi Lấy Vũ Khí

Đổi chác: Nghề của chàng. Hình minh họa của Vũ Tuân
Tấn Huỳnh: Chuyện anh Điều Cày

Xin mượn chuyện anh Điếu Cày mà lạm bàn một chút về thân phận của người Việt Nam trong xã hội ngày nay. Vui cho anh vì anh thoát khỏi chốn tù đày, có những cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt hơn và biết đâu là một cuộc sống bình yên hơn ở xử sở Cờ Hoa rực rỡ. Cũng buồn đôi chút cho anh vì chuyến này một đi không trở lại. Một con người cũng chỉ có nhiêu đấy sức lực mà thôi và dường như giới hạn của anh đã tới khi cơ thể đã gần kiệt quệ - anh xứng đáng có một cơ hội để cứu chính mình. Tôi mừng cho anh. Cũng sẽ có những hoài nghi rằng, anh khi sang sứ ấy và hít thở không khí tự do theo thời gian lại quên mất đi điểm khởi nguồn của một hành trình đấu tranh dài đằng đẳng của mình, rằng sang bên đấy thì làm được thêm những gì? Nhưng xin nhớ rằng, anh Điếu Cày đã cho đi hơn 7 năm cuộc đời của mình với những hy sinh mất mát to lớn và chúng ta phải có niềm tin rằng, những con người đã chấp nhận hy sinh nhiều như thế sẽ không thay đổi...

Chuyện đáng chán hơn là thân phận người tù chính trị - hay thân phận của những công dân muốn cất lên tiếng nói tự do cho mình. Cùng là con dân đất Việt nhưng dường như giá trị của họ cũng chỉ là những thứ nhà cầm quyền dùng để đổi chác, như trường hợp của anh Điều Cày là một số thỏa thuận mua bán vũ khí. Ở đây tôi không đi vào chi tiết chính sách ngoại giao của Việt Nam mà chỉ lên án một cách ngán ngẩm cái cách một chính quyền danh chính ngôn thuận lại dùng những chiêu bài con tin trên chính công dân của mình để mặc cả với những quyền lợi bên ngoài. Một chính quyền như thế, là vứt đi.

Từ thân phận những người tù chính trị mà lạm bàn đến thân phận của công dân Việt Nam nói chung. Nói quá một tý thì có thể nhận định rằng, Việt Nam như một hiện trường vụ án bắt cóc tống tiền không lồ. Mỗi con người, từ khi vừa sinh ra tại xứ Việt Nam này, đã mang trong mình một thân phận con tin và trong suốt cuộc đời của mình phải tìm cách tự chuộc mình hoặc người thân, con cái ra khỏi cái hệ thống tội phạm tinh vi này. Một hệ thống giáo dục quốc doanh tồi tệ nơi phụ huynh tìm mọi cách “chuộc” con cái ra bất cứ lúc nào họ có thể, từ cấp nhà trẻ cho đến đào tạo Đại Học. Một hệ thống y tế đầy mâu thuẫn khi người không quá giàu và người nghèo chen chúc trong mâu thuẫn và nặng cơ chế xin cho… Và đừng kêu tôi nói về nền kinh tế! Chuyện anh Đảng muốn độc quyền thì không phải là chuyện gì mới. Anh Đảng vẫn rất là quyết liệt trong công cuộc đấu tranh giữ vững nền độc tài của mình rất tốt – và theo những gì mình quan sát thì sẽ chỉ tới lúc quốc gia phá sản thì anh Đảng mới lên đường. Lộ trình phá sản từ vài năm đến vài chục năm thì sẽ chẳng ai biết trước. Nhưng cái chuyện anh Đảng và chị Chính Phủ mang thân phận tù nhân lương tâm ra mà mặc cả với bọn đế quốc để mua máy bay chống tàu ngâm của nó… thì nó thấp kém lắm các anh ạ.

Hay có khi đây cũng là một định hướng phát triển kinh tế mới của Việt Nam? Tù nhân lương tâm trở thành một thứ tài sản, một thứ đòn bẩy trong thương thảo ngoại giao quốc tế chăng?

Loại tài sản này, tạo ra khá nhàn hạ nhỉ.

Chỉ việc bỏ tù thôi.

Ai cũng được.

Anh cũng được, tôi cũng được, cứ xài thoải mái, 90 triệu dân mà.
Xuất Khẩu Tù Nhân Lương Tâm, Đổi Lấy Vũ Khí Reviewed by Unknown on 10/22/2014 Rating: 5 Đổi chác: Nghề của chàng. Hình minh họa của Vũ Tuân Tấn Huỳnh: Chuyện anh Điều Cày Xin mượn chuyện anh Điếu Cày mà lạm bàn một chút v...

Không có nhận xét nào: