Đánh dấu một năm: Chiến dịch phải lên tiếng - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
29 tháng 7, 2012

Đánh dấu một năm: Chiến dịch phải lên tiếng

VRNs (29.07.2012) - The World - Chế độ độc tài đã bỏ quên quyền lợi của dân tộc và các thanh niên yêu nước không còn chỗ đứng trong xã hội Việt Nam.

Ngày 30 tháng 7 năm 2012 đánh dấu một năm sự kiện nhiều thanh niên yêu nước đã bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bắt giữ hàng loạt và giam cầm một cách tuỳ tiện.

Các anh chị: Chu Mạnh Sơn, Đặng Xuân Diệu, Đậu Văn Dương, Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Xuân Anh, Nông Hùng Anh, Thái Văn Dung, Trần Hữu Đức, Trần Minh Nhật, Tạ Phong Tần, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Hoàng Phong, Võ Minh Trí và Paulus Lê Sơn là những thanh niên sinh viên, blogger, nghệ sĩ đầy lý tưởng, muốn tranh đấu cho một tương lai tốt đẹp trên đất nước Việt Nam. Họ đã tham gia nhiều công việc thiện nguyện, chống khai thác bôxít, bảo vệ quyền lợi công nhân và bày tỏ lòng yêu nước qua việc tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.

Gần mười tháng sau khi bị bắt, ngày 24 tháng 05 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên án một cách vô lý và bất công đối với các anh Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, Chu Mạnh Sơn và Nguyễn Hoàng Phong. 

Suốt 12 tháng qua, các anh chị nêu trên đã và đang bị đày đọa trong cảnh tù biệt giam với tội danh theo điều 88 và 79 của Bộ Luật Hình Sự. Họ không hề được quyền tiếp xúc với luật sư đại diện. Họ đang bị tước đoạt cả những quyền căn bản nhất của con người mà cả nhân loại đã công nhận.

Trong ngày đánh dấu một năm sự kiện bắt giam hàng loạt các thanh niên yêu nước cực kỳ bất công, Giáo sư Allen Weiner – thuộc Phân Khoa Luật của Đại Học Stanford, một trong những trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ – đã đại diện cho các anh chị nêu trên đệ đơn lên Ủy Ban Liên Hiệp Quốc Điều Tra về Bắt Người Tuỳ Tiện (United Nations Working Group on Arbitrary Detention). Giáo sư Weiner khẳng định rằng việc tuỳ tiện bắt giữ các thanh niên này là những hành vi chà đạp nhân quyền trầm trọng của nhà nước CHXHCNVN.

Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường nhận thấy đây là lúc rất cần thiết phải lên tiếng ủng hộ và tiếp tay với Giáo sư Allen Weiner và các tổ chức quốc tế đang phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam đang lạm dụng các điều luật an ninh quốc gia lỗi thời của Bộ Luật Hình Sự để trấn áp các tiếng nói lương tâm và giam cầm những người hết lòng yêu nước thương dân.

Chúng tôi kính kêu gọi đồng bào khắp nơi tiếp tay phổ biến tài liệu đơn khởi kiện của Giáo sư Allen Weiner đến với gia đình và bạn hữu.

Vào đúng ngày 30 tháng 7 năm 2012, xin quý vị hãy gửi thư ủng hộ các anh chị nêu trên và gia đình họ qua địa chỉ phailentieng@lenduong.net. Đây là thông điệp chung mạnh mẽ nhất của tất cả chúng ta để cùng hỗ trợ tinh thần các bạn thanh niên yêu nước.

Các đoàn thể thanh niên sinh viên Việt Nam trên khắp thế giới đã và đang liên kết trong Chiến Dịch Phải Lên Tiếng sẽ tiếp tục hỗ trợ tinh thần cũng như vận động cộng đồng quốc tế lên tiếng cho sự tự do vô điều kiện của các thanh niên yêu nước.

Tuổi Trẻ Việt Nam, chúng ta Phải Lên Tiếng!
Đánh dấu một năm: Chiến dịch phải lên tiếng Reviewed by Hoài An on 7/29/2012 Rating: 5 VRNs ( 29.07.2012) - The World - Chế độ độc tài đã bỏ quên quyền lợi của dân tộc và các thanh niên yêu nước không còn chỗ đứng trong xã h...

Không có nhận xét nào: