Ls Lê Quốc Quân tố giác kẻ tấn công - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
26 tháng 8, 2012

Ls Lê Quốc Quân tố giác kẻ tấn công

VRNs (26.08.2012) – Hà Nội – Trong thời gian qua, nhất là từ khi Ls. Lê Quốc Quân tham gia biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, an ninh mật vụ thường xuyên tổ chức theo dõi và gây khó khăn. Sự việc Ls. Quân bị đánh gần nhà vào tối ngày 19.08.2012 vừa qua, gây sự bất tín nhiệm của dân chúng với lực lượng an ninh này. Càng ngày, họ càng tỏ ra là một tổ chức tội phạm hơn là lực lượng hưởng lương từ tiền thuế của dân, để phục vụ dân. Hôm 23.08.2012, Ls. Quân đã có đơn trình báo tội phạm gởi đến cơ quan chức năng, trong đó luật sư Lê Quốc Quân có viết:

“Cá nhân tôi không thấy có mâu thuẫn với ai; cuộc tấn công cũng rất bất ngờ và không hề được báo trước nhưng tôi có nhận biết được một dáng người khá quen thuộc. Sự thật là từ hơn 1 năm nay, tôi đi đâu vẫn thường có những kẻ lởn vởn đi theo với nhiều hành vi rất đáng ngờ. Tôi không biết mục đích của những kẻ đi theo tôi nhưng tôi có những thông tin nhất định về những người này, tôi cho rằng có một kẻ trong số đó đã tham gia vào việc tấn công tôi”. 

Dưới đây là toàn văn đơn này.

————
ĐƠN TRÌNH BÁO TỘI PHẠM

Kính gửi: – Công an Phường Yên Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
              – Công an Quận Cầu giấy Hà Nội

Tôi tên là: Lê Quốc Quân

Trú tại: Phòng 504 Nhà No9 Tổ 64 Phường Yên Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

CMND: Số 012695474 do Công An Hà Nội cấp ngày 4/3/2011

Làm đơn này trình báo một sự việc như sau:

Vào lúc 22h30 ngày 19 tháng 8 năm 2012 là ngày thành lập lực lượng công an nhân dân, tôi đưa gia đình đi sinh nhật về rồi ra cất xe tại bãi gửi xe số 268 Trung Kính. Gửi xe xong tôi đi bộ trên vỉa hè để về nhà. Khi đến khúc quanh rẽ vào tổ 59 ở “Khu tập thể Cảnh sát Hình sự” tôi nhìn thấy 2 thanh niên mặc áo phông đen đang ngồi xổm ở đó ngay dưới ánh đèn.

Ngay lúc tôi vừa bước vào khúc quanh thì một người thanh niên khoảng tầm 26-27 tuổi, cao khoảng 1m67 đội mũ lưỡi trai màu trắng bên trong, bên ngoài đội một mũ bảo hiểm màu vàng đứng bật dậy lao vào đánh tôi. Theo phản xạ, tôi lùi lại thì ngay lập tức một thanh niên khác cũng tầm tuổi đó nhưng cao lớn hơn đứng dậy dùng gậy sắt vụt ngang ống chân tôi trúng vào xương bánh chè. Tôi chạy ngược ra đường lớn Trung Kính và hô to “cướp, cướp…” nhưng hai thanh niên này không dừng lại mà tiếp tục lao theo tấn công tôi. Một người nhảy vào tiếp tục đấm đá tôi và người khác dùng gậy sắt quật nhiều phát vào người tôi gồm cả phần đầu.

Khi nghe tiếng tôi hô một số công nhân làm đường ở gần đó chạy ra thì thanh niên cầm ống tuýp sắt vẫn tiếp tục quật ngang người tôi một cái ở lưng làm tôi khụy xuống. Khoảng 5-6 người lao ra đường thì hai thanh niên đó bỏ chạy về phía đường giữa nhà F4 và F5. Một số người đuổi theo đến nửa đường Trung Kính (chỗ dải phân cách) thì thấy rõ đã có một kẻ ngồi trên xe máy và một xe máy dream khác đợi sẵn. Một kẻ leo lên chiếc xe máy có người đợi sẵn và kẻ còn lại nổ máy rồi rồ ga phóng đi về phía quán bia Xanh và Trắng ở đường Trung Hòa kéo dài.

Sau đó tôi không đi được nữa mà lê bước đến giữa vạch phân cách và ngồi bệt xuống. Nhiều người dân đến xem, tôi gọi cho người thân và công an phường. Người nhà đã đưa tôi sang bệnh viện Giao Thông Vận tải để cấp cứu. Theo kết luận của bác sỹ tôi bị chấn thương đa phần mềm với một vết sưng to và rách ở đầu gối. Một vết bầm tím rộng 1,5 cm dài 15 cm ở đùi phải và một vết bầm tím, sưng ngang hông trái rộng khoảng 2,5 dài 25cm. Trên đầu tôi cũng có một vết xước dàu và sưng ở phía phải trán. Tôi phải nằm ở nhà điều trị 5 ngày.

Thưa quý cơ quan:

Việc hai thanh niên dùng hung khí tấn công tôi là hành vi vi phạm pháp luật, phạm vào Điều 104 Bộ luật Hình sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi của họ là nguy hiểm vì đã sử dụng hung khí, có tổ chức và cố thực hiện tội phạm đến cùng.

Cá nhân tôi không thấy có mâu thuẫn với ai; cuộc tấn công cũng rất bất ngờ và không hề được báo trước nhưng tôi có nhận biết được một dáng người khá quen thuộc. Sự thật là từ hơn 1 năm nay, tôi đi đâu vẫn thường có những kẻ lởn vởn đi theo với nhiều hành vi rất đáng ngờ. Tôi không biết mục đích của những kẻ đi theo tôi nhưng tôi có những thông tin nhất định về những người này, tôi cho rằng có một kẻ trong số đó đã tham gia vào việc tấn công tôi. 

Bởi vậy, hôm nay tôi làm đơn này trình báo lên với Công an Phường Yên Hòa và Công an Quận Cầu Giấy để điều tra làm rõ kẻ nào đã tổ chức tấn công và cố ý gây thương tích cho tôi; động cơ và mục đích của kẻ tấn công là gì, để đem chúng ra xử lý theo đúng trình tự pháp luật. Đồng thời tôi cũng yêu cầu chính quyền có các biện pháp để bảo vệ an ninh cho tôi và gia đình khỏi những hành vi vi phạm pháp luật của bọn tội phạm.

Tôi xin chân thành cảm ơn,

Hà Nội ngày 23 tháng 8 năm 2012

Người làm đơn

Lê Quốc Quân


Ls Lê Quốc Quân tố giác kẻ tấn công Reviewed by Admin on 8/26/2012 Rating: 5 VRNs (26.08.2012) – Hà Nội – Trong thời gian qua, nhất là từ khi Ls. Lê Quốc Quân tham gia biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, an ninh...

Không có nhận xét nào: