Tàu ngư dân VN bị TQ bắn phá |
Thế rồi từ đó đến nay, chẳng thấy có kết luận chính thức, hay lên tiếng phản đối gì với phía Trung Quốc.
Ngày 14/3/2014 mới có tin đại diện huyện Lý Sơn tới thăm và hỗ trợ cho ngư dân một trong hai tàu này, mỗi người được 500.00 đ. Chưa thấy nói tới chiếc tàu thứ hai cùng ngư dân, cũng bị Trung Quốc cướp phá sau đó một ngày. Huyện nghèo, chính quyền thì vướng nhiều “cơ chế”, chả dám trách.
Chỉ lạ là với một nhà nước tiêu tiền như nước vào bao nhiêu thứ không đâu, còn với việc bảo vệ chủ quyền, mà ngư dân vẫn được họ cao giọng ca ngợi như là những “chiến sĩ thầm lặng bảo vệ biển đảo” (như lời ông Phó thủ tướng mới 1 tuần trước), thì sao tiết kiệm vậy? Đúng là các “chiến sĩ tay không bắt giặc”!
Đó là chưa kể tới một dấu hỏi, rằng hình như lẽ ra người ta còn “tiết kiệm”, dè xẻn hơn, sẽ chưa có cú “hỗ trợ” 500.000đ kia đâu, nếu như không có cuộc làm việc của ông Thủ tướng với Tổng liên đoàn lao động về chương trình hỗ trợ ngư dân, ngay sau ngày ông PTT phát ngôn như nói ở trên, ngày 11/3/2014?
Không có nhận xét nào: