Hội đồng hương Hạt Can Lộc tại Sài gòn họp mặt lần thứ 11 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
17 tháng 12, 2011

Hội đồng hương Hạt Can Lộc tại Sài gòn họp mặt lần thứ 11

CĐV - “LẠY CHÚA CON PHẢI LÀM GÌ?”
Hàng năm, khi nụ mai vàng khấp khởi khoe áo mới trên dải đất miền Nam rộng lớn, lòng người con xa xứ của quê hương giáo hạt Can Lộc lại dâng lên một nỗi niềm xao xuyến khó tả. Có lẽ ra đi từ miền quê dẫu là “nước mặn đồng chua” “đất cày lên sỏi đá” cho nên dù sống giữa nơi phồn hoa đô hội, lòng người con tha hương vẫn thôi không khỏi khắc khoải về quê hương, về xứ sở và những gì đã gắn bó như là máu thịt trong huyết quản vẫn luôn đau đáu trong tâm can. Và cũng thật hạnh phúc thay, dường như chung sẻ chia và đồng cảm với nỗi niềm ấy, Hội Đồng Hương Hạt Can Lộc tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 11, quy tụ toàn thể anh chị em trên đất Sài Gòn và những vùng lân cận. Ngày hội ấy đã trở thành nỗi mong chờ trông ngóng của anh chị em đồng hương, đặc biệt là các bạn trẻ.

Để có được ngày gặp mặt truyền thống đầy thân tình và ấm áp, ngay từ những ngày đầu tháng 11, hàng loạt những hoạt động vui chơi tập thể giao lưu nhằm thắt chặt tình đoàn kết, chung lòng chung sức giúp đỡ sẻ chia với nhau những buồn vui trong cuộc sống đã được ban điều hành dày công sắp xếp tổ chức khá sôi động. Bằng những email, sms…các bạn trẻ trong toàn giáo hạt đã được các bạn trẻ đồng loạt truyền tay nhau, nên dẫu đang ở tận Bình Dương, Bình Phước hay Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu …

Ngày 10-12-2011, dòng người cứ nườm nượp kéo nhau về Gò Vấp, Sài Gòn. Và như những năm trước, Tu viện Donbosco lại rộng mở chào đón đoàn con ly hương như lòng mẹ ngóng chờ con thơ xa nhà lâu ngày trở về đoàn tụ. Sau ít phút nghỉ ngơi, các bạn trẻ nhanh chóng bắt tay vào công việc chuẩn bị cho ngày gặp mặt được thành công nhất. Từ Hòa Mỹ, Trại Lê…đến Tràng Đình, Kim Lâm…những lều trại lần lượt được dựng lên trông thật ấn tượng. Bằng bàn tay khéo léo và sự sáng tạo đầy nhiệt tâm, dường như ai ai cũng muốn giáo xứ mình thật nổi bật. Chỉ trong khoảng 2h đồng hồ, 8 “căn nhà” của 8 giáo xứ đã hoàn thiện trong sự ngạc nhiên của mọi người ngay cả những bạn tham gia dàn dựng! Phía ngoài khuôn viên, một không gian rộng lớn đã được ban điều hành của Hội Đồng Hương tận dụng tổ chức đêm lửa trại. Chưa tới 19h, mọi công việc phục vụ cho đêm hội “Lạy Chúa Con phải làm gì?” đã được hoàn tất chu đáo. Có lẽ sự có mặt và những lời động viên ân cần của Cha đặc trách di dân giáo hạt Gioan Trần Văn Trinh, quý thầy, quý souer…cũng như tình cảm nồng ấm mà những người trẻ trao tặng cho nhau nơi miền xa xứ lạ …là những động lực giúp các bạn nhanh chóng hòa nhập cũng như hoàn thành tốt công việc chuẩn bị. Có thể nói, giữa đất Sài Thành ồn ào với đầy đủ những hoạt động giải trí thú vị cho ngày cuối tuần mà Hội Đồng Hương Can Lộc quy tụ được đông đảo bạn trẻ tham gia buổi họp mặt truyền thống đã là thành công ngoài sức mong đợi rồi. Không chỉ có vậy, biết bao hoạt động đã được các bạn dày công tập luyện, từ văn nghệ tới thể thao đã được diễn ra hết sức tốt đẹp. Điều đặc biệt hơn nữa có lẽ phải kể đến chương trình ẩm thực. Do quy tụ từ chiều thứ 7 tới hết ngày Chủ nhật và vui chơi lửa trại nên trong đêm cuối tuần, một gian hàng ẩm thực với đầy đủ các món ăn nhẹ, đặc sắc đã được các giáo xứ bày biện rất bắt mắt. Bạn muốn thưởng thức món trái cây tráng miệng trong cái nóng miền Nam ư? Đơn giản thôi, xin mời ghé qua gian hàng của giáo xứ Tràng Đình nhé. Sẽ có đủ cây trái từ xoài, me, cóc ổi…đến nhãn lồng, quýt ngọt. Muốn 1 ly café cho đêm buổi tối cuối tuần them dư vị? Các bạn trong giáo xứ Kim Lâm sẽ sẵn sàng phục vụ chu đáo ! Có lẽ, chỉ có ơn Chúa, chỉ có tiếng gọi chung của Vua Tình Yêu mới có thể đủ sức lôi cuốn mãnh liệt đến vậy. Dù không nói ra, nhưng nhìn sâu vào ánh mắt hân hoan, nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi khi vui chơi lửa trại…ai ai cũng cảm nhận được nhựa sống tràn trề đang lan tỏa trong mỗi tâm hồn. Buổi lửa trại kết thúc khi chuông đồng hồ đã báo hiệu sang ngày mới nhưng chẳng ai muốn rời xa…Cảm giác thân thương ấm áp của ngày gặp mặt như xoa dịu bao nỗi lắng lo, ưu tư thường nhật trong cuộc sống tha hương …Dẫu vậy, khi lửa tàn, anh chị em đã cầm trên tay ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa của lòng Mến, lòng Tin..và chuyền cho nhau để gắn kết và tự nhủ lòng hãy quyết tâm !

Sáng sớm Chủ nhật, toàn thể các bạn trẻ khởi động ngày mới với trận chung kết bóng đá giữa 2 giáo xứ Hòa Mỹ và Trại Lê. Sân thể thao của Dòng Donbosco như vỡ òa với lượng cổ vũ đông đảo từ phía cổ động viên. Tinh thần thi đấu hết mình, với những màn đi bóng kĩ thuật, trận chung kết thực sự đã cống hiến cho người xem những hình ảnh đẹp mắt, ấn tượng. Có thể nói, ngoài niềm vui chung, anh chị em giáo xứ Trại Lê là những người hạnh phúc hơn khi mang về danh hiệu “Nhà vô địch” của giải bóng đá nam Hội Đồng Hương.

Thánh lễ gắn kết tình liên đới và hiệp nhất của anh chị em đồng hương được Cha đặc trách di dân ân cần chia sẻ rất nhiều tâm sự. Ngoài những thông điệp, những tri ân dạy dỗ của vị mục tử dành cho đoàn chiên, ngài còn nói lên những ưu tư, trăn trở và khó khăn mà các bạn trẻ có thể phải đối mặt trong thời đại hôm nay. Cả thánh đường như ngưng đọng khi vị chủ chăn đưa ra những dẫn chứng những bài học và khuyên nhủ các bạn trẻ :

“Đường trơn thế ai đi mà nhớ ngó
Nhỡ ra rồi gai nhọn đã vào chân”


Chia tay nhau với vũ khúc “Lạy Chúa ! Con lên đường”, niềm tin, sự quyết tâm, cùng ngọn lửa tin yêu, ngọn lửa trung thành với lí tưởng và niềm tin đã chọn càng được thêm củng cố. Nhớ nghe em, dù cuộc sống muôn vàn khó khăn thử thách, nhưng trong những bộn bề ấy, em hãy luôn tỉnh táo để biết rằng, có Chúa luôn dõi bước em đi và đồng hành cùng em !




Giuse Lâm Văn Học 
Hội đồng hương Hạt Can Lộc tại Sài gòn họp mặt lần thứ 11 Reviewed by Admin on 12/17/2011 Rating: 5 CĐV - “LẠY CHÚA CON PHẢI LÀM GÌ?” Hàng năm, khi nụ mai vàng khấp khởi khoe áo mới trên dải đất miền Nam rộng lớn, lòng người con xa xứ ...

Không có nhận xét nào: