Hai vợ chồng quyết tâm không giết con - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
19 tháng 3, 2012

Hai vợ chồng quyết tâm không giết con


VRNs (19.03.2012) – Sài Gòn – “Hai vợ chồng quyết tâm giữ đứa bé dù có như thế nào” là ý kiến của người chồng, còn người vợ nói “dù có sao, con của em thì em vẫn giữ”. Giữ ở đây có nghĩa là sẽ không giết con của mình. Sự việc xảy ra vào Chúa Nhật ngày 18.03 sau khi người mẹ trẻ tên là Maria Phạm Xuân Sum xét nghiệm dương tính với virus Rubella. Sau đó hai vợ chồng rất hoang mang vì nghĩ đến tương lai của đứa con mới 3 tháng tuổi. Họ cùng đến Đền thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Q3, Sài Gòn, nhờ linh mục chủ tế, cha Uy và cộng đoàn thánh lễ xa quê cầu nguyện cho sự bình an của đứa con của họ. Anh Đông, người chồng và là bố của đứa bé 3 tháng tuổi nói: “Vì lòng tin vào Chúa nên tôi đến đây phó thác vào Chúa”.

Ngày hôm nay 19.03 họ sẽ được phòng tiền sản của nhà thương Từ Dũ cho biết khả năng em bé có bị nhiễm Rubella hay không và khả năng bị lây nhiễm là bao nhiêu phần trăm. Anh Đông và chị Sum đã quyết tâm dù như thế nào đối với lời kết luận từ nhà thương Từ Dũ họ vẫn chấp nhận cho sự ra đời và chăm nuôi cho đứa con đầu lòng của họ. Họ không nỡ giết con của mình. Họ vẫn luôn cần lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa. Thậm chí người mẹ trẻ này còn khuyên các cặp vợ chồng khác nên chấp nhận đối với các người con của họ dù tròn hay méo.

Mời quý vị lắng nghe cuộc phỏng vấn được thực hiên ngay trên cung thánh sau thánh lễ cuối cùng ngày 18.03 tại 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn, giữa Thomas Việt, VRNs, với cặp vợ chồng này.

Hai vợ chồng quyết tâm không giết con Reviewed by Hoài An on 3/19/2012 Rating: 5 VRNs (19.03.2012) – Sài Gòn – “Hai vợ chồng quyết tâm giữ đứa bé dù có như thế nào” là ý kiến của người chồng, còn người vợ nói “dù c...

Không có nhận xét nào: