Vợ Ông Lưu Hiểu Ba: "Tôi Không Được Tự Do"! - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
24 tháng 4, 2013

Vợ Ông Lưu Hiểu Ba: "Tôi Không Được Tự Do"!

VOA - 23.4.201:Vợ ông Lưu Hiểu Ba, Khôi nguyên Giải Nobel Hòa Bình đang bị cầm tù ở Trung Quốc, đã lên tiếng kêu gọi tự do cho cá nhân bà, trong một lần xuất hiện hiếm hoi khỏi tình trạng bị quản thúc tại gia.

Bà Lưu Hà đến dự phiên tòa xét xử em trai của bà, ông Lưu Huy, bị cáo buộc về tội lường gạt trong một hợp đồng bất động sản, một vụ mà có người cho là do nhà chức trách Trung Quốc phóng đại để trừng phạt hoạt động đấu tranh của gia đình họ Lưu.

Khi rời tòa án, từ trong cửa sổ xe, bà Lưu Hà hô lên với các nhà báo rằng “tôi không được tự do, xin nói cho mọi người biết rằng tôi không được tự do!”
Đây là lần đầu tiên và duy nhất bà Lưu Hà được trông thấy bên ngoài căn hộ của bà ở Bắc Kinh, nơi bà bị quản chế từ năm 2011, mà không bị truy tố.

Chồng bà, ông Lưu Hiểu Ba, bị kết án 11 năm tù hồi năm 2009 về tội âm mưu lật đổ chính quyền liên quan tới việc ông là đồng tác giả của “Hiến Chương 08”, một tuyên ngôn kêu gọi cải cách chính trị và nhiều quyền hơn cho người dân tại nước cộng sản Trung Quốc.
Vợ Ông Lưu Hiểu Ba: "Tôi Không Được Tự Do"! Reviewed by Răng Ra Ri on 4/24/2013 Rating: 5 VOA - 23.4.201 :Vợ ông Lưu Hiểu Ba, Khôi nguyên Giải Nobel Hòa Bình đang bị cầm tù ở Trung Quốc, đã lên tiếng kêu gọi tự do cho cá nhân ...

Không có nhận xét nào: