Oan Ông Địa, Oan Ông Hồ - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
23 tháng 11, 2013

Oan Ông Địa, Oan Ông Hồ

Nguyễn Bá Chổi: 23.11.2013: Cu Tèo đó hả,

Xin đừng trách bác dạo này hay quấy rầy Tèo nhá. Thông cảm cho bác vì buồn quá, hát mãi “đời tôi cô đơn...” mà chẳng có thằng cháu nào thực tâm đoái hoài đến. Chúng bây giờ chỉ có mồm “bác Hồ”, chứ mắt thì chằm chằm vào bác Oa Sinh Tơn; ngay cả các cháu thiếu nhi tuy vẫn được tiếp tục dạy hát ”ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng”, nhưng ngày Tết nhận được lì xì, chúng cứ yêu Tiền Đô hơn Tiền Hồ!. Than ôi:

Tiền Đô đánh đổ tiền Hồ,
Vì tiền, cháu phá cơ đồ bác xây...


“Vì tiền, cháu phá cơ đồ bác xây”! Tèo ơi, các cháu chê chú Cả Lú... lú quá mới phát biểu“CNXH không biết đến cuối thế kỷ 21 này đã xây xong chưa” là hoàn toàn không chuẩn xác. Chú Cả Lú nói đúng đấy. Không phải vì bọn đế quốc Mỹ hay bọn phản động dùng Đồng Đô đáng giá ngàn vàng của chúng để mua chuộc một bộ phận không nhỏ cán bộ nòng cốt của ta nhằm làm trì trệ công trình xây dựng CNXH của ta đang trên đà “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc” như chú Duẩn “hò dô ta” sau ngày cuỗm được Miền Nam, nhưng chính vì các cháu ấy dành nhau chụp giật mọi nguồn tài nguyên từ viện trợ, vay của nước ngoài, từ cho thuê dài hạn rừng núi hay bán hẳn đất liền biển đảo. Ví dụ như vụ để cho “anh cả anh hai hai anh đều anh cả” Tàu khai thác bô xít Tây Nguyên, bất chấp ba lần thư cảnh giác can ngăn của Tướng Giáp vừa theo chân bác đi gặp cụ Mác tức thì được các cháu ấy phong “thánh dưới đất thánh trên trời” mà chẳng cần lập tòa án có luật sư của quỷ sứ như Tòa Thánh Vatican.

Xin lỗi Tèo, bác mới nhập meo, chưa gì đã than thân trách phận nên bị đi lông bông cà rổng cà rông đôi chút, mong Tèo niệm tình tha thứ, cho phép bác được giãi bày tâm sự cùng đứa cháu ngoan một thời của bác từng yêu bác nay hận bác, nhưng vẫn còn chút lòng nhân hậu cho bác nương náu tấm thân cô độc trao đổi tâm tình, meo qua meo lại.

Tèo ơi, những ngày này theo dõi báo đài nhà nước lẫn phi nhà nước, và cả Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước trừ BCT, đang giải oan cho cháu Nguyễn Thanh Chấn một người dân bình thường ở tuốt mãi Bắc Giang heo hút, mà bác thấy tủi thân. Bác Hồ đây còn bị oan gấp bội nhưng chẳng cháu nào giải cho cả.

“Oan ông địa”! Lâu nay thiên hạ cứ kêu “oan Ông Địa” để chỉ một nổi oan quá chừng là oan rõ ràng! Nhưng than ôi, Tèo ơi, người ta không thấu cho “Oan ông Hồ” còn to gấp bội oan ông Chẩn Bắc Giang.

Oan ông Hồ nó to nó cao nó dầy, nó dài nó rộng chất ngất bác “thú” ra đây làm sao cho đủ. Thôi bác chỉ vắn tắt một số nổi oan ông bác cho Tèo:

Bố bác bị đuổi việc vì say rượu đánh chết người mà cứ bị vu oan cho là từ chức vì ghét Tây;

Bác ra đi tìm đường cứu đói mà cứ bị vu oan là tìm đường cứu nước;

Bác viết cuốn sách “Đời hoạt động của CT Hồ Chí Minh” mà nhà in cứ đề tác giả là Trần Dân Tiên;

Bác viết cuốn sách “Vừa đi vừa kể chuyện” mà ngoài bìa cứ ghi của T. Lan là tên cha căng chú kiết nào đó;

Bác đâu phải là tác giả cuốn “Ngục Trung Nhật Ký” của người Hẹ nào đó bên Tàu mà cứ đè cổ bác mà gán cho;

Bác có tư tưởng chi mô mà cứ bảo là “Tư tưởng Hồ Chí Minh”;

Bác bị gán cho là tác giả của biết bao ca dao tục ngữ của tiền nhân, của vô số lời hay ý đẹp của các nhà hiền triết Đông Tây, chẳng hạn như “vì lợi ích trăm năm trồng người...” của Quản Trọng bên Tàu;

Bác giả khóc hu hu cho qua chuyện vụ CCRĐ mà cứ bảo là bác khóc thật;

Bác đâu có sinh ngày 19 Tháng 5 là ngày Hà Nội treo cờ chào đón Đô đốc Georges Thierry d’Argenlieu, cao ủy Pháp tại Đông Dương, mà ép cho đó là ngày sinh của bác;

Bác gái gú linh tinh, Tây Tàu Ta Tày Mừng đủ thứ, con cái mấy đứa còn sờ sờ giữa Hà Nội mà cứ bị bắt bác còn đồng trinh sạch sẽ, không biết cái “chụm” nằm ngang hay nằm dọc, tròn hay vuông, nằm trước bụng hay sau lưng;

Bác giết người như ngóe, kể cả giết vợ đã có con với mình; bán đồng chí Cách Mạng cho Tây mà cứ trét cho bác cái “Đạo đức Hồ Chí Minh” rồi bắt mọi người học;

Bác oan nhiều thứ, danh sách còn dài...

Tèo còn muốn biết thêm và xem hình ảnh, tài liệu, nhân chứng,... thì vào Gú Gồ oánh “Sự Thật về Hô Chí Minh”, ắt thì sẽ rõ ràng sự thật không thể chối cãi là:

“Oan” ông Hồ to hơn oan ông Địa.


Nguồn:  Danlambao
 
Oan Ông Địa, Oan Ông Hồ Reviewed by Unknown on 11/23/2013 Rating: 5 Nguyễn Bá Chổi : 23.11.2013: Cu Tèo đó hả, Xin đừng trách bác dạo này hay quấy rầy Tèo nhá. Thông cảm cho bác vì buồn quá, hát mãi “đời...

Không có nhận xét nào: