TNLT Trần Hữu Đức: Tôi Không Hổ Thẹn Vì Phải Đi Tù Cộng Sản - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
3 tháng 11, 2014

TNLT Trần Hữu Đức: Tôi Không Hổ Thẹn Vì Phải Đi Tù Cộng Sản

RadioCTM - Thanh Lan: Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 2/11 TNLT Trần Hữu Đức đã mạn hạn tù, trở về với gia đình.

Anh Trần Hữu Đức là một người luôn hoạt động hăng say trong các hoạt động công giáo và thiện nguyện, một người luôn đấu tranh chống sự giả dối, chống sự bất công, và luôn bảo vệ quyền sống của con người.

Anh Đức bị CSVN bắt cóc vào ngày 2/8/2011, với lý do được cho là phát tán truyền đơn ủng hộ dân chủ. Sau đó trong phiên xử ngày 24/05/2012 anh Trần Hữu Đức bị nhà cầm quyền CSVN kết án 39 tháng tù giam và 12 tháng quản chế, theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, tức “tuyên truyền chống phá nhà nước”.

Mời quý thính giả cùng nghe những tâm tư của TNLT Trần Hữu Đức vừa bước ra khỏi nhà tù nhỏ.

TNLT Trần Hữu Đức: Tôi Không Hổ Thẹn Vì Phải Đi Tù Cộng Sản Reviewed by Unknown on 11/03/2014 Rating: 5 RadioCTM - Thanh Lan: Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 2/11 TNLT Trần Hữu Đức đã mạn hạn tù, trở về với gia đình. Anh Trần Hữu Đức là một ...

Không có nhận xét nào: