Giáo hoàng nói về 'sự tối tăm' của con người - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
9 tháng 4, 2012

Giáo hoàng nói về 'sự tối tăm' của con người

BBC - Nhân ngày Lễ Phục sinh, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã lên tiếng cảnh báo rằng loài người đang 'mò mẫm trong bóng tối'.


Theo kế hoạch, Ngài sẽ đọc bài giảng Phục sinh truyền thống từ ban-công của Thánh đường St Peter's tại Rome vào Chủ nhật.

Tại buổi lễ tối thứ Bày 7/4, Đức Giáo hoàng đã bày tỏ sự lo ngại, rằng loài người đang "mò mẫm trong bóng tối, không phân biệt nổi đâu là thiện và đâu là ác".

Chủ đề chính trong bài giảng của Ngài cũng là sự tương phản giữa bóng tối và ánh sáng.

Lễ Phục sinh đã được tiến hành sớm hơn thường lệ, tức nửa đêm hôm thứ Bảy, để tránh quá sức cho vị Giáo hoàng 84 tuổi.

Ngài đứng trên một bục cao, từ từ được nâng lên trong lòng Thánh đường St Peter's chìm đắm trong bóng tối. Trên tay Ngài cầm một ngọn nến, tượng trưng cho sự phục sinh của Chúa Giê-su.

Phóng viên BBC David Willey có mặt tại Rome mô tả rằng sau đó các tín đồ dần dần thắp nến, khiến cả giáo đường bừng sáng.

"Nếu như Chúa trời và các giá trị đạo đức, sự khác biệt giữa thiện và ác, còn nằm trong tăm tối, thì các loại khai sáng khác vốn mang lại cho chúng ta các thành quả công nghệ và kỹ thuật, lại không phải là tiến bộ mà còn gây nguy hiểm cho cả thế giới chúng ta."
(Đức Giáo hoàng Benedict XVI)

Đức Giáo hoàng nói: "Sự tối tăm bao trùm Đấng Tối cao và che phủ các giá trị nhân văn là đe dọa nghiêm trọng cho sự sống còn của chúng ta, cũng như cho thế giới nói chung".

"Nếu như Chúa trời và các giá trị đạo đức, sự khác biệt giữa thiện và ác, còn nằm trong tăm tối, thì các loại khai sáng khác vốn mang lại cho chúng ta các thành quả công nghệ và kỹ thuật, lại không phải là tiến bộ mà còn gây nguy hiểm cho cả thế giới chúng ta."

Trong buổi lễ tối, Giáo hoàng cũng rửa tội cho tám người tân tòng bằng cách rẩy nước lên đầu họ.

Phóng viên chúng tôi cho hay trông Ngài mỏi mệt, chắc là vì chuyến công du kéo dài tới Mexico và Cuba.

Anh trai Ngài từng nói Giáo hoàng Benedict, 85 tuổi trong tháng này, có dự định giảm công du nước ngoài vì lý do sức khỏe.

Phục sinh là dịp lễ trọng của người Công giáo, kỷ niệm sự sống lại diệu kỳ của Chúa Giê-su.


Giáo hoàng nói về 'sự tối tăm' của con người Reviewed by Hoài An on 4/09/2012 Rating: 5 BBC - Nhân ngày Lễ Phục sinh, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã lên tiếng cảnh báo rằng loài người đang ' mò mẫm trong bóng tối'. ...

Không có nhận xét nào: