Tường Thuật Lễ Tang Anh Anphong Huỳnh Anh Trí - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
9 tháng 7, 2014

Tường Thuật Lễ Tang Anh Anphong Huỳnh Anh Trí

VRNs (09.07.2014) – Sài Gòn – “Đây là lần đầu tiên trong suốt ba mươi mấy năm qua gia đình chúng tôi có mặt đông đủ như thế này”. Ông Huỳnh Kim Sơn nói trong nước mắt khi nhìn vào quan tài nơi ông Anphongsô Huỳnh Anh Trí, con trai ông yên nghỉ trong giấc ngàn thu.

Bố anh Huỳnh Anh Trí bày tỏ “nhờ đám tang của Trí nên tôi và anh chị em của Trí mới trở về VN gặp gỡ nhau… Không thôi, mỗi người mỗi nơi lo cho cuộc sống riêng.” Do đầu thập niên 90 gia đình di cư sang Thái Lan sau đó mỗi người tản mác mỗi người một nơi.

Vào lúc 5 giờ 15 ngày 08.07.2014, cha Đaminh Nguyễn Văn Phương DCCT đã cử hành nghi thức di quan, sau đó mọi người rước linh cữu ông Anphongsô Huỳnh Anh Trí ra nhà thờ. 5giờ 45, linh cữu ông Anphongsô Huỳnh Anh Trí đã yên vị trong lòng nhà thờ.



Cha Đa Minh NGuyễn Văn Phương cử hành nghi thức động quan tại nguyện đường xóm 2

Sau đó 6 giờ sáng nay ngày 08.07.2014, gần 400 người bao gồm thân nhân, bạn hữu, những người Công giáo và không Công giáo đã tham dự thánh lễ an táng ông Anphongsô Huỳnh Anh Trí tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn.

Thánh lễ do cha Giám tỉnh Vinhsơn Phạm Trung Thành, DCCT chủ tế, cha Bề trên Giuse Hồ Đắc Tâm Phó Giám Tỉnh, Bề trên tu viện, kiêm chánh xứ Gx. Đức Mẹ HCG giảng thuyết, cùng đồng tế với Quý cha có cha Antôn Lê Ngọc Thanh, cha Giuse Đinh Hữu Thoại, cha Đaminh Nguyễn Văn Phương đồng tế.


Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT VN chủ tế thánh lễ an táng cho anh Anphong Huỳnh Anh Trí

Chúng tôi ghi nhận có sự hiện diện của Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Đồng đạo Phật giáo Hòa Hỏa, một số bạn tù của ông Trí, dân oan, tù nhân lương tâm và những người yêu chuộng tự do dân chủ không phải là người Công giáo cũng vào trong nhà thờ tham dự thánh lễ.


Từ trái sang: Thân phụ anh Trí (ngồi), anh Tú, người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, Thượng tọa Thích Thiên Minh, vợ cồng anh Nguyễn Bắc Truyển tham dự thánh lễ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Trước khi bắt đầu thánh lễ, thầy Gioan B. Trần Thụ Phương, DCCT đọc tiểu sử ông Anphongsô Huỳnh Anh Trí: Ông Huỳnh Anh Trí sinh năm 1971 tại Sài Gòn. Đầu thập niên 90, ông Trí theo gia đình di cư sang Thái Lan. Năm 1999, ông tham gia vào tổ chức Việt Nam Tự Do tại Bangkok (Thái Lan), một tổ chức có đường lối đấu tranh chống lại sự độc tài của đảng cộng sản Việt Nam.

Tháng 12/1999, ông Huỳnh Anh Trí bị bắt cùng với người anh ruột là ông Huỳnh Anh Tú (sinh năm 1968) tại Sài Gòn. Ông Trí và người anh cùng bị kết án 14 năm tù giam với tội danh “khủng bố” điều 79 của bộ luật Hình sự.

Năm 2001, ông Huỳnh Anh Trí bị chuyển đến thi hành tại nhà tù Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai). Trong thời gian bị giam giữ tại đây, ông Trí đã đấu tranh với trại giam để phản đối tình trạng giam giữ vô nhân đạo của Ban giám thị đối với tù nhân, đặc biệt là các tù nhân chính trị.

Mở đầu thánh lễ, cha Giám tỉnh Vinhsơn Phạm Trung Thành ngỏ lời với cộng đoàn: “Đức tin đã giúp anh Huỳnh Anh Trí trở nên người Kitô hữu. Anh khởi đi từ những đau khổ và mất mát cả cuộc đời, nhưng cái chết của anh là một sự quy tụ chúng ta lại với nhau. Sự quy tụ của anh không làm cho chúng ta nhìn về một quá khứ đau buồn để than trách, nhưng sự quy tụ ấy lại mời gọi chúng ta thắp lên niềm hy vọng của tương lai. Niềm hy vọng của những người đi qua những khổ đau và sẽ đạt đến hạnh phúc đời đời vì tin vào Chúa. Niềm hy vọng của những con người biết đối xử với nhau bằng tình yêu thương. Niềm hy vọng của những con người biết hiến cuộc đời mình cho người khác, cho đất nước, cho dân tộc. Và niềm hy vọng của những con người quyết tâm xây dựng một xã hội con người một ngày tốt đẹp hơn trong tình yêu mến”.

Lời Chúa được công bố nói về việc “Đức Giêsu tuyên bố Người là Vua của Sự thật trước mặt Philatô. Ai thuộc về Sự thật thì sẽ nghe tiếng Ngài”. Cha Giuse Hồ Đắc Tâm chia sẻ:

“Sự thật của Chúa Giêsu đó là Người là Con Thiên Chúa. Người đã hết lòng sống cho Sự thật đó khi hoàn toàn tuân phục theo Thánh ý của Cha, hiếu thảo với Cha, trung thành thực hiện kế hoạch cứu độ của Cha. Sự thật về con người, phẩm giá của con người cần được tôn trọng – đó là nhân phẩm, quyền con người cần được bảo vệ – đó là nhân quyền. Con người là con Thiên Chúa nên con người khát khao tìm kiếm Thiên Chúa là Nguồn của Sự thật”.

Đức Giêsu hoàn toàn tự do khi nói lên tiếng nói của Sự Thật, nhất là khi dám chết cho Sự thật. Sự tự do của Người vượt lên trên quyền lực của thế gian, vượt trên tòa án đạo cũng như đời, vượt lên nỗi sợ hãi cái chết Thập Giá kinh hoàng.

Anh Anphongsô Huỳnh Anh Trí đã dám bước theo Thầy Giuse trên con đường tìm Sự thật. “Anh đã bước ra thế giới tự do với một thân thể đã bị đầu độc vì HIV/AIDS. Nhưng cái chết của anh đã phơi bày sự thật về tính độc ác và phi nhân của chế độ lao tù và chính trị đang thống trị trên đất nước chúng ta… Thiên Chúa đã giải thoát anh một cách hoàn toàn khỏi mọi giam cầm, khỏi mọi loại trừ, mọi đau đớn thể xác để anh được tự do bay vào đại dương yêu thương của Ngài”.

Cha Giuse Hồ Đắc Tâm mời gọi:

“Chúng ta cầu nguyện cho những người làm hại anh bởi họ đang sống trong cảnh nô lệ. Nô lệ ngoại bang dù có ý thức yêu nước nhưng không dám bày tỏ. Nô lệ cơ chế không dám thể hiện chính kiến của mình, không dám suy nghĩ chỉ biết sống như bầy cừu. Nô lệ vật chất thấp hèn không dám vươn lên làm một con người tự trọng, không dám sống đúng phẩm giá con người. Nô lệ bản năng thấp hèn, bạo lực là bản năng của loài thú, bị bạo lực chi phối làm hại đồng loại với sự vui thú độc ác thì không khác gì bầy thú cả. Xin cho mỗi người chúng ta dám sống tự do của con cái Thiên Chúa, biết sống chân thật, biết làm chứng cho Sự thật để chúng ta hình ảnh của Thiên Chúa khi Ngài dựng nên chúng ta.”


Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, bề trên chánh xứ DCCT Sài Gòn- Gx. ĐMHCG giảng lễ

Đây là âm thanh toàn văn bài giảng lễ an táng cho anh Anphong Huỳnh Anh Trí, sáng 07.07.2014

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Giuse Hồ Đắc Tâm đã cử hành nghi thức tiễn biệt ông Anphongsô Huỳnh Anh Trí, trước khi linh cữu của ông được đưa tới nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Ông Martinô Huỳnh Anh Tú, anh trai ông Trí đại diện gia đình thay lời cám ơn đến Quý cha, Quý cộng đoàn, các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước đã yêu mến đến kính viếng linh cữu ông Trí trong những ngày vừa qua.

Ông Tú cho biết thêm, trước khi ông Trí mất, ông Tú rất lo lắng cho hậu sự của ông Trí sẽ được mai táng như thế nào, ở đâu… bởi vì hai ông không nhà không cửa. Vả lại, từ khi hai ông mãn hạn tù từ cuối năm 2013 cho đến nay, hai ông đã nhiều lần xin nhập hộ khẩu với người chị ruột nhưng công an luôn gây khó khăn cho hai ông. “Nhờ tình thương của Chúa và nhờ Chúa an bài thông qua sự nâng đỡ của Quý cha Dòng Chúa Cứu Thế mà đám tang của Trí diễn ra tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi luôn tin Chúa luôn làm điều kỳ diệu trên cuộc đời anh em tôi. Tôi tạ ơn Chúa nhiều lắm.” Ông Tú bộc bạch.

Có hai xe khách 45 chỗ phục vụ những người tham dự thánh lễ ra nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa tiễn biệt ông Anphongsô Huỳnh Anh Trí. Tại nhà hỏa táng, cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Tổng thư ký UB Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cử hành nghi thức cuối cùng cho ông.

Trong những ngày vừa qua, rất nhiều người đến kính viếng linh cữu ông Anphongsô Huỳnh Anh Trí, đặc biệt là các em sinh viên. Ông Tú kể lại: “Mấy ngày qua, có nhiều em sinh viên đến phân ưu cùng gia đình. Các em sinh viên cho biết, các em đã biết sự thật về ông Trí bị nhiễm HIV trong trại giam như thế nào thông qua các thông tin trên các trang mạng xã hội, nên các em đến đây để bày tỏ lòng biết ơn đối với Trí.”



Anh Martinô Huỳnh Anh Tú, người anh ruột và cũng là bạn tù của anh Huỳnh Anh Trí đi giữa, cầm di ảnh

Một phụ huynh lớn tuổi bộc bạch: “Tôi theo dõi tin của anh Trí qua video của Dòng Chúa Cứu Thế. Mới xem xong mà đã nghe tin anh Trí qua đời khiến tôi buồn vô cùng. Gia đình tôi đã thu xếp thời gian để đến đây thắp cho anh Trí một nén nhang thể hiện lòng ngưỡng mộ. Tôi không làm được như anh Trí nhưng tôi luôn ủng hộ những gì anh ấy và bạn bè anh đã và đang làm”.

Rất nhiều đoàn thể và cá nhân đã đến tiễn biệt ông Anphongsô Huỳnh Anh Trí và phân ưu cùng gia đình như Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Hội Nhà báo Độc Lập VN, Truyền thông Chúa Cứu Thế, Văn phòng Công Lý và Hòa Bình DCCT, No U Sài Gòn, Bà con dân tộc H’mong, Phật giáo Hòa Hỏa, bà con Dân Oan, Khối 8406, Con Đường VN…

Khi linh cữu của ông Anphongsô Huỳnh Anh Trí được quàng tại tại nhà nguyện xóm 2 thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì có rất nhiều an ninh mặc thường phục có mặt xung quanh tại nhà nguyện. Nhưng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, người đi thăm viếng linh cữu ra về bình an, không có một lãng hoa nào bị cướp giật…

Cũng vậy, rất đông an ninh có mặt xung quanh khu vực nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để quay phim chụp hình thánh lễ an táng.

Giống như trường hợp của Thầy giáo Phêrô Đinh Đăng Định, trên đường đi đến nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa có rất nhiều chốt CSGT. Linh cữu ông Anphongsô Huỳnh Anh Trí tới phòng hỏa táng mà không phải chờ đợi những đám tang đã đến trước. Nghi thức hỏa táng do cha Gise Maria Lê Quốc Thăng, thư ký UB Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cử hành kết thúc vào lúc 8 giờ 30.

Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng cử hành nghi lễ hỏa táng cho anh Anphong Huỳnh Anh Trí

Huyền Trang, VRNs
Tường Thuật Lễ Tang Anh Anphong Huỳnh Anh Trí Reviewed by Unknown on 7/09/2014 Rating: 5 VRNs (09.07.2014 ) – Sài Gòn – “Đây là lần đầu tiên trong suốt ba mươi mấy năm qua gia đình chúng tôi có mặt đông đủ như thế này”. Ông Hu...

Không có nhận xét nào: