Blogger Tạ Phong Tần Và Nguyễn Đặng Minh Mẫn Bị Biệt Giam Và Tuyệt Thực Đến Ngày Thứ 15 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
6 tháng 1, 2015

Blogger Tạ Phong Tần Và Nguyễn Đặng Minh Mẫn Bị Biệt Giam Và Tuyệt Thực Đến Ngày Thứ 15

VRNs (06.01.2015) – Sài Gòn – Chiều hôm qua, ngày 05.01.2015, trong chuyến thăm nuôi 10 phút của gia đình Blogger Tạ Phong Tần, em gái cô Tần là cô Tạ Minh Tú cho biết, cô Tần bị biệt giam trong 4 tầng cửa. Để phản đối điều này, cô Tần đã tuyệt thực đến ngày thứ 15, bắt đầu từ ngày 22.12.2014.

Cô Tạ Minh Tú kể lại: “Chị Tần nói chị biệt giam sau 4 cánh cửa mới đến phòng giam của chị. Mỗi ngày, chị không được ra khỏi phòng, không được giao lưu với ai hết. Phòng giam không có ánh sáng. [Theo thông lệ] cứ thứ bảy và Chúa nhật sẽ được mở cửa phòng giam, để giao lưu với các phạm nhân khác nhưng bây giờ họ không cho mà lại giam suốt 24/24. [Trong đó] không có sách báo, tivi, ăn uống chỉ được mua một món, ví dụ mua rau thì không được mua cá, mua thịt… vì thế chị Tần đã phản đối bằng cách tuyệt thực. Thấy vậy, cán bộ trại giam tên là Nguyễn Thị Hương đe dọa sẽ giam chị Tần vô xà lim, nếu chị Tần không ngừng tuyệt thực. Nói đến đây, cán bộ Nguyễn Văn Tuyến đã cắt ngang câu chuyện của hai chị em tôi, họ kéo chị Tần vào bên trong và đuổi tôi về.”

“Cán bộ Nguyễn Văn Tuyến nồng nặc mùi rượu”. Cô Tạ Minh Tú nhận xét.

Cô Tú cho biết, sức khỏe cô Tần rất yếu. Cô Tú khóc nấc: “Tôi gửi một số ít thuốc bổ do chị Dương Thị Tân mua cho chị Tần và một ít tiền. Sức khỏe chị Tần rất yếu. Tôi nhìn thấy người chị Tần ốm nhom ốm nhắt, xanh lè… Tôi rất đau lòng… Nhưng tôi lại bị đuổi về…”

Cô Tú nói thêm, cô đến trại giam vào khoảng 13 giờ 30, nhưng hơn hai tiếng sau là khoảng 15 giờ 30 cô mới được gặp cô Tần.

Một tù nhân lương tâm khác giam chung với cô Tần tại trại giam số 5 Thanh Hóa là cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn cũng đang tuyệt thực đến ngày thứ 15, để phản đối cán bộ trại giam đã biệt giam cô giống như Blogger Tạ Phong Tần.

Điều này được cô Minh Mẫn cho gia đình biết qua điện thoại vào ngày 04.01.2015. Cuộc nói chuyện chỉ có 5 phút, cô Mẫn nói với bà Minh -mẹ cô: “Tết Dương lịch là ngày lễ lớn sẽ được mở cửa trại, được giam gia văn nghệ thể thao, nhưng lần này, những người tù chính trị bị nhốt không cho tham gia sinh hoạt vui chơi.”

Bà Minh nghẹn ngào: “Giọng nói của Minh Mẫn rất yếu. Tôi hết sức đau lòng.”

Hiện nay, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Blogger Tạ Phong Tần, bà Hồ Thị Bích Khương, bà Nguyễn Thị Lộc và dân oan Cấn Thị Thêu giam chung tại trại giam số 5 Thanh Hóa.

Blogger Tạ Phong Tần bị nhà cầm quyền cộng sản kết án 10 năm tù giam với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 BLHS trong phiên tòa sơ thẩm hồi ngày 24.09.2012, và y án trong phiên tòa phúc thẩm ngày 28.12.2012. Blogger Tạ Phong Tần đã phản đối bản án bất công này.

Còn TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị bắt giam vào ngày 21.07.2011. Cô bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế theo Điều 79 Bộ luật Hình sự “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” trong phiên tòa sơ phẩm, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, vào ngày 08-09.01.2013.

HT.VRNs
Blogger Tạ Phong Tần Và Nguyễn Đặng Minh Mẫn Bị Biệt Giam Và Tuyệt Thực Đến Ngày Thứ 15 Reviewed by Unknown on 1/06/2015 Rating: 5 VRNs (06.01.2015) – Sài Gòn – Chiều hôm qua, ngày 05.01.2015, trong chuyến thăm nuôi 10 phút của gia đình Blogger Tạ Phong Tần, em gái c...

Không có nhận xét nào: