TNLT Hồ Đức Hòa, Nỗi Đau Khi Mất Người Thân - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
6 tháng 1, 2015

TNLT Hồ Đức Hòa, Nỗi Đau Khi Mất Người Thân

TNCG: Em trai TNLT Hồ Đức Hòa, anh Phêrô Hồ Đức Chín, sinh 1987 đã được Chúa gọi về lúc lúc 1h33 ngày 05/01/2015 vì bệnh ung thư gan, gia đình đã tìm mọi biện pháp để chữa trị nhưng không thể qua khỏi. Một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời đối với TNLT Hồ Đức Hòa và gia quyến.

Trong lần tiễn đưa anh Phêrô Hồ Đức Chín chiều ngày 5/1/2014, mọi người không thể cầm nổi nước khi mẹ anh (bà Nguyễn Thị Tuyết) khóc hết nước mắt vì người con quá cố của mình và vì anh Hòa không thể gặp và nói lời từ biệt với người em của mình trước khi được đưa về với lòng đất.

Còn nhớ trong phiên tòa phúc thẩm các TNCG tại TP Vinh - Nghệ An ngày 23/5/2013, khi TNLT Hồ Đức Hòa bị kết án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế cùng với các TNCG khác thì cũng là lúc gia đình anh nhận được tin giữ là cháu ruột anh Bùi Thị Ngọc Ánh bị chết đuối.

Cái mùa đông khắc nghiệt đầu năm 2015 tại Miền Bắc, cùng với cái lạnh buốt giá từ những dãy núi đá vôi bao quanh trại giam Nam Hà nơi anh Hồ Đức Hòa đang bị giam giữ càng trở nên lãnh lẽo hơn khi được tin người thân của anh ra đi.

Anh Hồ Đức Hòa đã sớm nhận ra được thân phận con người yếu đuối “như bông hoa sớm nở chiều tàn” nên anh đã dấn thân giúp phát triển xã hội và làm thăng tiến con người.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa, và xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn Hồng Ân của ngài xuống, xóa tan màu tang tóc trên gia đình TNLT Hồ Đức Hòa.

TNCG

PS: Mọi người có thể chia buồn với gia đình qua số ĐT 0979 385 724 ( anh Lực)
Địa chỉ: Xóm 4 , xã Quỳnh vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
TNLT Hồ Đức Hòa, Nỗi Đau Khi Mất Người Thân Reviewed by Unknown on 1/06/2015 Rating: 5 TNCG: Em trai TNLT Hồ Đức Hòa, anh Phêrô Hồ Đức Chín, sinh 1987 đã được Chúa gọi về lúc lúc 1h33 ngày 05/01/2015 vì bệnh ung thư gan, gia ...

Không có nhận xét nào: